Advertisement
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- Lời bài hát Mẹ Ơi Con Nhớ Mẹ Ơi Con Nhớ - Luân Phan | HoatHinh.tv | id2DItz94224 Lyrics up by vnflix.com 701 : CON NHỚ LẮM MẸ ƠI
- ST : Luân Phan
- ( *** )
- À ơi con cá dưới đồng
- giàn mướp bao lần trổ bông
- đã qua mấy thu
- lại đông con rời xa nhà
- Đời trai
- phong trần gió sương
- Tha phương cơm áo ai thương
- ngược xuôi năm tháng
- dài đoạn trường
- Mẹ ơi con nhớ nhà
- nhớ mẹ
- nhớ bữa cơm gia đình
- Không phải con không về
- nhìn tương lai
- con phải cố gắng hơn
- Mẹ ơi con nhớ nhà
- gánh đời
- dồn nặng trên vai con
- đêm về lại nhớ mẹ
- nhỏ giọt lệ vương
- Câu giang tấu:
- Con nhớ mẹ hiền xiết bao
- trăn trở những đêm mưa rào
- mẹ ơi con muốn về
- gặp mẹ mà thôi
- À ơi con cá dưới đồng
- giàn mướp bao lần trổ bông
- đã qua mấy thu
- lại đông con rời xa nhà
- Đời trai
- phong trần gió sương
- Tha phương cơm áo ai thương
- ngược xuôi năm tháng
- dài đoạn trường
- Mẹ ơi con nhớ nhà
- nhớ mẹ
- nhớ bữa cơm gia đình
- Không phải con không về
- nhìn tương lai
- con phải cố gắng hơn
- Mẹ ơi con nhớ nhà
- gánh đời
- dồn nặng trên vai con
- đêm về lại nhớ mẹ
- nhỏ giọt lệ vương
- Mẹ ơi con nhớ nhà
- nhớ mẹ
- nhớ bữa cơm gia đình
- Không phải con không về
- nhìn tương lai
- con phải cố gắng hơn
- Mẹ ơi con nhớ nhà
- gánh đời
- dồn nặng trên vai con
- đêm về lại nhớ mẹ
- nhỏ giọt lệ vương
- đêm về lại nhớ mẹ
- nhỏ giọt lệ vương
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement