Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- Lời bài hát Gửi Đôi Lời Gửi Đôi Lời - LAp | HoatHinh.tv | Z6M3csCmi3Xk Lyrics up by vnflix.com Ngày ngày năm tháng ngóng đợi lời yêu gửi gió mây
- Này hàng ghế đá vẫn chờ sân trường đến cỏ cây
- Một người vẫn đứng chờ người, muốn yêu không *** ngỏ lời
- Hạ sang thu đến lá vàng giờ đây đã xác xơ
- Ôm hoài nơi những giấc mơ trôi theo ngút ngàn
- Câu hát buồn, người đi lòng này nát tan
- Cả cuộc tình kéo dài 6 năm chỉ một trái tim rung động
- Tự tìm riêng lối đi tối tăm đợi chờ ngóng trông chung mộng
- Biết đơn phương một người sẽ không kết quả được đâu
- Vì thế chẳng ngỏ lời cuộc tình vẫn còn được lâu
- Đâu phải rung động hai phía thì mới được gọi tình yêu
- Anh mơ lâu đài khắc tên hai đứa cả một vùng trời bình yên
- Cuối cùng chỉ là giấc mơ đó
- Và rồi chẳng *** ngỏ lời tình yêu bay phất phơ gió
- Anh không tiếc vì mang thanh xuân chỉ để đổi yêu một người
- Anh chỉ ước lúc trước nhanh chân muốn nói yêu em một lời
- Đến bây giờ đã muộn em đâu mãi chờ ai
- Từ thích thích thành yêu yêu rồi ai cũng phải mờ phai
- Ừ, thầm mong gửi lời chúc phúc thì anh lại tự dối lòng
- Biết chỉ cần ngoảnh lại nói yêu nhưng anh lại từ chối vòng
- Trải qua 6 mùa hạ thu thầm lặng đơn phương chờ đợi
- Hái hoa gốc vườn ép vào trang vở thay lời yêu thương vời vợi
- Mơ thì mơ thế thôi nhưng chẳng thử *** mở lòng
- Buồn không trao buồn chẳng ngỏ buồn theo cả đám cỏ hồng
- Anh như đứa trẻ vô tư yêu bằng tất cả chân thành
- Gửi trọn mối tình vào thư bút mực muốn tả không đành
- Nơi đó vẫn con đường cũ bóng cây
- Tiếng ve cuối mùa đầu thu thay lá hàng dương ủ rũ ngóng mây
- Bóng *** hành lang góc trường ngóng theo từng con dốc đường
- Lén lút theo sau chẳng tỏ thành ý
- Gom gọn kỉ niệm lá thư thời xuân ngăn nắp xếp bỏ hành lý
- Dành chút thời gian cho thời gian khoảnh khắc giao thoa chuyển mùa
- Một người vẫn ngóng đợi còn ai trao hoa tiễn người
- Ngày sắc tím phũ cả núi đồi giờ thì đến lúc tàn phai
- Bằng lăng đổi sắc hàng cây xác xơ tình người cũng ngút ngàn phai
- Gửi đôi lời cho tán lá bóng cây, gửi đôi lời con đường cũ vẫn đây
- Nhắn đôi lời cơn gió thoáng qua nỗi nhớ đong đầy
- Thuở thiếu thời ngại ngùng chẳng nói nên
- Nhắn gió trời tuổi xuân hãy chớ quên
- Nhắn với người trao lá thư tay thời xuân
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment